Tên cướp gặp xui

Thứ tư, 14/10/2020 17:15

Viện KSND H. Can Lộc (Hà Tĩnh) ngày 13-10 cho hay đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Mạnh Hùng (1996, trú xã Sơn Lạng, H. KBang, Gia Lai) về tội “Cướp giật tài sản”.

Hùng bị bắt giữ sau 10 giờ cố thủ trên núi.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 1- 10, Ban CAX Kim Song Trường, H. Can Lộc) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Huyền Thương (2003, trú thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường) về việc vừa bị kẻ gian cướp giật 1 chiếc điện Iphone XS max, trị giá 18 triệu đồng tại trục đường thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường. Sự việc ngay sau đó được báo cáo lên CAH Can Lộc.

Tiếp nhận thông tin vụ án, để ổn định tâm lý cho bị hại và nhân dân trên địa bàn, Thiếu tá Đặng Văn Đức- Trưởng CAH Can Lộc ngay lập tức cử một tổ công tác thuộc Đội CSHS nhanh chóng xuống địa bàn nắm bắt tình hình, thu thập thêm thông tin từ phía bị hại. Vào cuộc với tinh thần khẩn trương, sự quyết tâm cao độ của các điều tra viên, song với những manh mối ít ỏi do bị hại cung cấp không giúp gì được nhiều; vụ cướp không có nhân chứng; dấu vết thu tại hiện trường không nhiều khiến cho công tác điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, với tinh thần khẩn trương làm rõ vụ án, các trinh sát một mặt phối hợp với các Ban CAX vào cuộc sàng lọc đối tượng nghi vấn; mặt khác tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường hòng phát hiện nghi phạm.

Đêm 2-10, khi các trinh sát đang tiến hành tuần tra thì được CAX Gia Hanh báo trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản, nhưng đối tượng đã nhanh chân chạy thoát theo đường QL15A rồi mất hút vào khu vực đồi núi. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai sự việc, tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe để làm rõ. Ngay sau đó, chủ nhân chiếc xe trên được xác định là của anh Nguyễn Doãn Thông, một chủ thầu xây dựng đang cùng một tốp thợ lưu trú tại xã Thường Nga để thực hiện việc xây dựng kênh mương thuộc tổ công trình ở thôn Đất Đỏ. Làm việc với chủ xe được biết, tối cùng ngày, một công nhân tên Trần Văn Mạnh Hùng mượn đi chơi và hiện không có mặt tại công trường. Khâu nối lại quá trình hoạt động, đặc điểm nhận dạng của Trần Văn Mạnh Hùng với đối tượng đã gây ra các vụ cướp giật điện thoại gần đây có nhiều điểm trùng hợp. Ngay trong đêm, CAH Can Lộc đã huy động 30 CBCS phối hợp với các lực lượng của xã chốt chặn các cung đường đi lại trên địa bàn hòng không cho đối tượng tẩu thoát.

 Chiếc xe Hùng vứt dưới ruộng để bỏ chạy. 

Đến 16 giờ chiều ngày 3- 10, sau gần 1 ngày lẩn trốn trong khu vực đồi núi, Trần Văn Mạnh Hùng đi ra dốc Bồ Bồ (thuộc thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc) để đón xe tiếp tục bỏ trốn thì chạm mặt các trinh sát khi đang chốt chặn tại khu vực này. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ chiếc điện thoại Iphone XS max và 2 triệu đồng.

Tại cơ quan CSĐT CAH Can Lộc, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Trần Văn Mạnh Hùng đã cúi đầu thừa nhận mình là kẻ gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn trong thời gian qua. Phi vụ đầu tiên là tối ngày 26- 9, sau khi uống rượu cùng anh em công nhân tại lán, Hùng mượn xe đi chơi. Lúc đang đi trên đường QL15A thuộc xã Phú Lộc thì phát hiện có 2 em gái đi xe máy điện dùng ĐTDĐ nên Hùng vờ chạy theo hỏi đường rồi ra tay cướp giật nhưng không thành. Phi vụ thứ nhất bất thành, Hùng tiếp tục hành động phi vụ thứ hai. Tối ngày 1- 10, tại địa bàn xã Kim Song Trường, Hùng ra tay cướp thành công chiếc Iphone XS max trị giá khoảng 18 triệu đồng của em Nguyễn Thị Huyền Thương. Chiếc điện thoại này được Hùng tháo sim giấu ở lán rồi lắp sim của mình vào sử dụng.

Thấy ngon ăn, tối ngày 2- 10, Hùng lại thực hiện phi vụ thứ ba. Sau khi uống rượu cùng mọi người, Hùng mượn xe máy của anh Thông đi tìm “con mồi”. Khi chạy xe máy đi đến xã Gia Hanh thì phát hiện em Dương Văn Minh (2008) điều khiển xe máy điện chở em Nguyễn Long Nhật (2009), đều trú thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh đang đi phía trước có dùng điện thoại, Hùng điều khiển xe máy bám theo. Khi đến cánh đồng vắng, Hùng vượt lên chặn trước đầu xe đạp điện của 2 em nhỏ, uy hiếp tinh thần rồi cướp chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo Neo7 (trị giá khoảng 1 triệu đồng) của em Minh; đồng thời gằn giọng nói em Nhật đưa chiếc điện thoại cho mình. Lợi dụng sơ hở, em Nhật đã bỏ chạy nên Hùng đuổi theo.

Trần Văn Mạnh Hùng

Thấy tên cướp đuổi theo Nhật, em Minh nhanh trí rút chìa khóa xe máy vứt đi rồi lên xe đạp điện chạy tiếp lên phía trước tri hô mọi người nhờ giúp đỡ. Không đuổi kịp “con mồi”, lại bị tri hô “Cướp! Cướp!”, Hùng quay lại lấy xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, chiếc xe máy của Hùng đã bị lấy mất chìa khóa. Trước tình thế trên, Hùng chỉ kịp đẩy chiếc xe xuống mương nước rồi chạy qua cánh đồng, lên khu vực núi thuộc xã Phú Lộc để ẩn nấp. Cố thủ ở nghĩa trang gần một ngày đêm, do đói và khát, Hùng xuống núi bắt xe thì bị CAH Can Lộc tóm gọn.

Được biết, Trần Văn Mạnh Hùng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, Hùng theo bạn đi làm thuê cho một chủ thầu xây dựng đang làm công trình ở xã Thường Nga, H.Can Lộc. Tại địa phương này, Hùng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, gây ra các vụ cướp giật tài sản nói trên. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Can Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý Trần Văn Mạnh Hùng theo quy định của pháp luật.

X.S